U20 Việt Nam 0-2 U20 Honduras: Chia tay giấc mơ hoa

Thứ hai, 29/05/2017 09:45

(Cadn.com.vn) - Vậy là U20 Việt Nam đã phải nói lời chia tay World Cup sau thất bại 0-2 trước Honduras vào chiều 28-5. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khép lại giấc mơ hoa trên đất Hàn Quốc nhưng kết quả này chắc hẳn chẳng quá đáng buồn. Bởi, trình độ và đẳng cấp của U20 Việt Nam nói riêng và nền bóng đá xứ sở nói chung chưa thể vượt ngưỡng.

U20 Việt Nam chào cảm ơn khác giả đến sân Jeonju cổ vũ cho họ. Một hình ảnh đáng nhớ tại World Cup! Ảnh: VNE

Các cầu thủ U20 Việt Nam đã có một khởi đầu tại hành trình World Cup đầy mơ mộng, bằng trận hòa lịch sử trước U20 New Zealand. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ nước nhà cũng như quốc tế. Trận đấu tiếp theo gặp U20 Pháp, U20 Việt Nam không thể làm gì khác ngoài việc phòng ngự và chấp nhận thất bại 0-4. Mọi hy vọng đổ dồn vào trận quyết đấu với U20 Honduras để thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé đi tiếp.

Biết rằng nhiệm vụ đánh bại Honduras chẳng hề dễ dàng nhưng niềm tin với U20 Việt Nam là rất lớn. Các cầu thủ chúng ta nhận được sự "tiếp lửa" của hơn một vạn cổ động viên trên khán đài sân Jeonju. Đó là điều đáng tự hào mà rất ít đội bóng tại World Cup U20 này có được. Ở quê nhà, sự quan tâm và cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất lớn.

 Khép lại hành trình World Cup U20, hy vọng bóng đá Việt Nam mở ra một chương mới. Ảnh: T.N.O

Thực tế, U20 Việt Nam đã tốt về thế trận khi tự tin đôi công và nhiều thời điểm ép sân đối phương. Song, bàn thắng là thứ mà chúng ta loay hoay mãi vẫn không thể tìm ra lời giải. Tấn công nhiều không ghi bàn, U20 Việt Nam nhận hai bàn thua như là kết quả tất yếu. Có một chút tiếc nuối, một chút buồn nhưng hãy nhìn nhận thẳng thắn rằng U20 Việt Nam trình độ vẫn chưa đủ để vượt ngưỡng, để có thể tiến xa hơn tại VCK FIFA U20 World Cup 2017.

U20 Việt Nam đã khép lại hành trình World Cup mà không ghi được bàn thắng nào, để thủng lưới 6 lần, giành vỏn vẹn 1 điểm ở trận hòa với New Zealand. Đó là thành tích khiêm tốn nhưng có lẽ chẳng ai trách cớ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi họ đã tận hiến trong từng giây từng phút quý báu ở World Cup. 

Khép lại để mở ra! Hành trình của U20 Việt Nam tại World Cup 2017 khép lại nhưng kỳ vọng sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bóng đá nước nhà. Những dấu ấn mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và cổ động viên Việt Nam tạo ra trên xứ Hàn chắc chắn đã tạo một ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Và, từ thành công này của U20 (nói thành công bởi đấu trường World Cup còn hơn cả thiên đường với bóng đá Việt Nam, đặt chân đến World Cup đã là chiến tích), những nhà hoạch định sẽ có được tầm nhìn và chiến lược đúng đắn để phát triển nền bóng đá nước nhà. Chúng ta đã đường đường chính chính một lần đặt chân đến World Cup thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... trở lại với đấu trường này.

Quang Hải

* Buộc phải thắng đậm mới có vé đi tiếp, U20 Việt Nam tỏ ra nôn nóng trong khâu tấn công. Chúng ta chơi ép sân Honduras trong suốt hiệp một nhưng các pha tấn dàn xếp tấn công lại bế tắc. Cả trận, U20 Việt Nam chỉ có đúng một cơ hội sau nỗ lực đột phá và dứt điểm của Quang Hải (phút 85'). Đáng tiếc pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của Quang Hải sau khi hạ được thủ môn Perello bóng lại tìm đúng cột dọc.

Trong khi đó, U20 Honduras dù không có nhiều hi vọng đi tiếp nhưng vẫn chơi đầy quyết tâm và gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam bằng những pha lên bóng tốc độ. Tận dụng sơ hở của hàng thủ Việt Nam khi dồn lên tấn công, U20 Honduras đã ghi hai bàn vào cuối hiệp hai nhờ công của Sendel Cruz và Jorge Alvarez để giành chiến thắng 2-0.

Dù thắng và vươn lên thứ 3 bảng E nhưng với 3 điểm, U20 Honduras vẫn bị loại. Ở trận đấu còn lại, U20 Pháp đánh bại U20 New Zealand 2-0 để duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng. 

Như vậy, VCK U20 thế giới đã khép lại vòng bảng và xác định được 16 đội đi tiếp. Các cặp đấu cụ thể tại vòng 1/8 như sau: Hàn Quốc - Bồ Đào Nha, Venezuela - Nhật Bản, Pháp - Italia, Zambia - Đức, Uruguay - Saudi Arabia, Anh - Costa Rica, Mexico - Senegal, Mỹ - New Zealand.